Bí ẩn trong hộp cơm của vợ
Trong thời gian chờ tìm việc đúng chuyên ngành, Kiên làm thợ phụ cho một công ty xây dựng. Do công trường xa, anh không thể về nhà ăn trưa, nên vợ anh dậy sớm nấu cơm mang đi. Mỗi bữa trưa, Kiên mở cặp lồng với mùi thơm ngon, kèm theo tờ giấy nhỏ từ vợ với lời nhắn dễ thương: “Ăn không hết thì chết với tôi!”. Những lời chúc ấy khiến anh cảm thấy hạnh phúc và ăn ngon miệng. Sau một thời gian, Kiên có công việc tốt trong một công ty thiết bị điện tử, nhưng anh vẫn giữ thói quen mang cơm trưa do vợ chuẩn bị, vì đó đã trở thành niềm vui của cả hai.
Vào những Chủ nhật, vợ Kiên thường dậy sớm chuẩn bị cơm cho chồng mà quên rằng đó là ngày nghỉ. Kiên nhanh chóng được thăng tiến và thường xuyên ăn trưa với đối tác ở những nơi sang trọng. Mặc dù luôn mang theo cặp lồng cơm của vợ, anh hầu như không ăn, mà nhờ nhân viên vệ sinh đổ đi và rửa sạch. Anh vẫn mang cặp lồng rỗng về nhà và thấy vợ vui vẻ khi nhận lại. Một ngày mưa, không khỏe, Kiên mở cặp lồng và cảm nhận lại hương vị các món ăn quen thuộc của vợ.
Nắp hộp có 2 chiếc tăm ghim vào mảnh giấy với nội dung “Anh không yêu em nữa à”. Kiên ngạc nhiên và lo lắng về mối quan hệ của mình. Khi hỏi vợ, cô đưa cho anh chiếc hộp chứa những mảnh giấy nhỏ mà cô nhận được mỗi chiều. Kiên đọc những lời nhắn dễ thương như “Vợ nấu dở đến nỗi anh chẳng muốn ăn gì khác ngoài món của em!” và nhận ra những thông điệp này từ cô nhân viên vệ sinh đã nghỉ việc. Một tháng sau, Kiên nhận được thư từ cô, biết rằng những bữa trưa đã giúp cô vượt qua khó khăn trong thời gian chờ việc.
Giờ có công việc tốt hơn, cô viết thư cảm ơn Kiên về những bữa trưa quý giá, nhưng Kiên lại cảm thấy mình mới là người nên cảm ơn cô.
Source: https://afamily.vn/bi-mat-trong-cap-long-com-cua-vo-20150720111127649.chn